Vụ bắt cóc trẻ sơ sinh: Kẻ thủ ác đã lên kế hoạch từ trước.
Cô gái này mang theo nhiều tiền, có thể để mua chuộc hoặc thực hiện hành vi buôn bán người. Khi có cơ hội, cô ta đã bắt cóc bé trai mới sinh chưa đầy 1 ngày. Anh Hên buồn bã vì chưa kịp thấy mặt con đã bị kẻ gian bắt. Anh cho rằng cô gái đã có ý định từ khi thấy con nằm bên cạnh vợ vào khoảng 16h ngày 8/1. Cô ta đã quan sát nhiều lần trước khi thực hiện hành vi. Nhiều người thân của chị Tâm cũng cho rằng gia đình đã chủ quan vì nhìn bề ngoài hiền lành của cô ta. Anh Hên bắt đầu nghi ngờ khi cô ta tặng vợ hộp sữa cho trẻ sơ sinh.
Anh hỏi cô gái tại sao không mang cho cháu, cô ta cho biết đang chăm sóc chị dâu sắp sinh. Cô gái thấy cháu Hoài dễ thương nên tặng món quà mừng cho hai mẹ con. Mỗi lần thấy ai bồng trẻ nhỏ ở bệnh viện, anh Hên lại rơi nước mắt vì nhớ con. Chị Tâm, với đôi mắt sưng húp vì khóc, chia sẻ rằng cô ta nói chuyện vô tư và tâm sự nhiều điều với chị suốt đêm 81, mặc dù gia đình đã nhắc cô ta thăm chị dâu. Cô ta muốn tìm người nói chuyện cho đỡ buồn trong khi chờ đợi. Nỗi đau của cặp vợ chồng này càng trở nên sâu sắc trong không khí chộn rộn của khoa sản, ít ai biết họ đến với nhau bằng tình thương của những người xa xứ.
Anh gốc Cần Thơ, lên TP.HCM làm phụ việc ép cọc bê tông ở quận 7. Sau hơn một năm làm việc ở đây, anh gặp chị Tâm, mặc dù chị lớn tuổi hơn, nhưng cả hai quyết định sống chung trong phòng trọ tại phường Phú Mỹ. Anh chăm sóc chị trong suốt 9 tháng mang thai và dù không tổ chức cưới, gia đình hai bên đều đồng ý. Ngày chị sinh, cha mẹ anh liên tục chúc mừng. Tuy nhiên, niềm vui chưa kịp tày gang thì tai họa ập đến khi con họ bị mất tích. Anh Hoàng, bà con anh Hên, chia sẻ sự khó khăn của tình huống này và mong muốn giúp đỡ nhưng không thể.
Gia đình chúng tôi hiện rất lo lắng kẻ gian có thể mang cháu đi bán hoặc đưa ra nước ngoài, khiến việc tìm kiếm trở nên khó khăn. Nỗi đau mất con sẽ là vết sẹo không thể phai trong cuộc đời hai em tôi. Chúng tôi chỉ mong các anh công an nhanh chóng điều tra và đưa con về, vì nếu không, nỗi đau này sẽ khiến vợ chồng tôi khó sống nổi. Đứng bên giường trắng, bố mẹ cháu không kìm được nước mắt. Anh Hên nghẹn ngào cầu xin ai đó giúp đỡ, vì con chính là lẽ sống của vợ chồng anh.



Source: https://afamily.vn/vu-bat-coc-tre-so-sinh-ke-gian-da-co-am-muu-tu-truoc-2014011011355349.chn